Giới Thiệu Truyện
Hào quang vạn người mê cấp cao nhất, đương nhiên là phải khiến cho cả nam lẫn nữ đều phải say đắm.
Một người bình thường khi có được hào quang vạn người mê, tám mươi phần trăm các loài trên đời đều sẽ yêu quý nữ chính, những kẻ không yêu cô thì cũng chỉ là nhân vật phụ mà thôi.
Cảm hứng của câu chuyện này đến từ ý tưởng những kẻ không yêu cô đều sẽ phải chết, cảm giác về một người bình thường trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý thật sự rất tuyệt vời.
Một vài lưu ý nhỏ trước khi vào truyện:
Thứ nhất, truyện có rất nhiều tình tiết tình cảm giữa nữ với nữ. Nếu không thích, bạn có thể lựa chọn dừng lại thay vì buông lời cay đắng. Tác giả có tâm hồn khá mong manh, chúng ta hãy cứ vui vẻ mà chia tay nhé.
Thứ hai, nội dung có chứa những yếu tố chiếm hữu và cưỡng ép từ những nhân vật cả nam lẫn nữ không bình thường.
Thứ ba, lúc đầu có một nhân vật bắt cá nhiều tay, nhưng vì nhận được nhiều phản hồi không tốt nên về sau đã bị xóa bỏ đất diễn.
Thứ tư, nữ chính chỉ là một người bình thường, không phải kiểu quá mạnh mẽ hay ngọt ngào, cô ấy rất đỗi giản đơn. Đây là một câu chuyện ngọt ngào được viết ra để mọi người cùng mơ mộng, xin đừng quá khắt khe về mặt logic.
Thứ năm, nữ chính sẽ trưởng thành dần theo thời gian. Ở giai đoạn đầu, có thể bạn sẽ thấy hơi uất ức một chút.