Giới Thiệu Truyện
Thật ra thích một người cũng đâu nhất thiết phải có lý do để thích họ phải không? Đôi khi chỉ là những hành động nhỏ nhưng cũng khiến người ta có thể nhận ra bản thân mình đã thích và yêu một người như thế nào. Dù đó chỉ là nhất thời, nhưng nếu biết giữ gìn thì tình cảm ấy vẫn còn trong trái tim mỗi người.
Tuổi trẻ là vậy. Thanh xuân giống như một giấc mộng, và chúng ta ai cũng từng trải qua giấc mộng ấy trong đời. Những rung động của tuổi học trò, những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thanh xuân vẫn luôn hiện hữu trong lòng chúng ta.
Dù đi đâu hay về đâu, giữa họ đã được kết nối với nhau bằng sợi dây định mệnh. Dù có bao xa thì họ vẫn luôn hướng về nhau.