Giới Thiệu Truyện
Vừa nhắn "Chúc ngủ ngon" cho anh người yêu trùm trường xong thì lại đụng độ ngay tại quán bar.
Chẳng những thế, tôi còn đang bị một đám em trai vây quanh chơi trò "Thật hay Thách".
Đúng lúc tôi đang định chuồn lẹ thì Chu Mặc bước tới, thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi: "Chơi cùng đi."
Ở nơi người khác không nhìn thấy, anh tiện tay siết chặt eo tôi, giam gọn tôi vào lòng mình.
Vòng quay của chai rượu lại hướng về phía tôi. Không dám chơi lớn, tôi chọn "Thật".
Một cậu em cười hì hì hỏi: "Chị ơi, chị từng có bao nhiêu đối tượng mập mờ rồi?"
Vãi thật, em trai à, em đang đùa với lửa đấy.
Tôi có thể cảm nhận rõ mồn một lực tay trên eo mình nặng thêm vài phần.
Bên tai vang lên tiếng thì thầm khe khẽ: "Chị yêu, trả lời cho cẩn thận vào."