Giới Thiệu Truyện
Điền Nguyễn, một học sinh 18 tuổi vừa chết đuối sau buổi tiệc chia tay cấp ba, bỗng xuyên vào một cuốn đam mỹ cẩu huyết và nhập vào thân phận “Điền Viễn” — ba nhỏ pháo hôi của nhà họ Ngu. Trong nguyên tác, nhân vật này là kẻ ham quyền thế, chuyên phá đám cặp chính Ngu Thương – Lộ Thu Diễm, cuối cùng còn chết thảm vì tranh đấu hào môn. Biết trước kết cục, Điền Nguyễn chỉ có một mục tiêu: sống sót và tránh xa cốt truyện. Nhưng ngay khi tỉnh lại, cậu đã bị kéo thẳng vào hôn lễ với Ngu Kinh Mặc, người đứng đầu nhà họ Ngu, lạnh lùng, quyền lực và khó đoán.
Ban đầu, Điền Nguyễn liên tục tìm cách chạy trốn, ly hôn, hoặc né xa Ngu gia, nhưng lần nào cũng thất bại. Trái với tưởng tượng của cậu, Ngu Kinh Mặc không hề tàn nhẫn mà âm thầm che chở, giúp cậu giải quyết rắc rối, bảo vệ cậu trước âm mưu trong hào môn, rồi dần dần nảy sinh tình cảm thật. Trong khi đó, Điền Nguyễn cũng phát hiện mình không phải “Điền Viễn” nguyên bản, mà là chính bản thân mình được đặt vào vị trí ấy, nên càng quyết tâm sống khác đi: chăm học, tránh thị phi, sửa đổi số phận.
Điểm hấp dẫn của truyện là hành trình từ “ba nhỏ pháo hôi” thành học sinh thật sự. Điền Nguyễn được quay lại trường, kết bạn, học hành nghiêm túc, vừa chứng kiến vừa vô tình chen vào tuyến tình cảm của cặp chính trẻ tuổi. Mạch truyện pha trộn hào môn, xuyên sách, học đường và hài hước: Điền Nguyễn vừa đáng thương vừa lầy, còn Ngu Kinh Mặc ngoài lạnh trong cưng chiều. Tổng thể, đây là câu chuyện chữa lành về một người từng chết trẻ, nay có cơ hội sống lại, đi học, được yêu thương và tự viết lại kết cục của mình.