Giới Thiệu Truyện
Ngôn Tình - Xuyên Không - Làm Ruộng - Làm Giàu - Kinh Thương - Nấu ăn
Ôn Nhiễm Nhiễm — truyền nhân duy nhất của thế gia trù nghệ 300 năm, là quán quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại hội Nấu nướng toàn quốc.
Vừa mới chạm tới đỉnh cao nhân sinh, mở mắt ra… nàng phát hiện mình xuyên rồi.
Tin tốt: Xuyên thành thiên kim quan gia.
Tin xấu: Nguyên thân không được sủng. Tổ mẫu không thương, bá nương thím thẩm không ưa, huynh đệ tỷ muội ghét bỏ.
Tin xấu chồng tin xấu: Chưa kịp thích nghi thì gia đạo đã sa sút.
Cả nhà hơn chục miệng ăn, già trẻ lớn bé chen chúc trong mấy gian phòng dột gió hở mưa, bữa đói bữa no, toàn bộ gia sản chỉ còn vài đồng tiền lẻ.
Ôn Nhiễm Nhiễm: …Cho ta xin trọng khai cuộc đời này được không?
Không kịp tuyệt vọng, nàng xắn tay áo, nhổ rau dại ven tường, trộn với chút bột ngô hiếm hoi, hấp thành mấy nắm bánh thô.
Cả nhà nhìn mà khinh thường:
— Ta thà chết đói còn hơn ăn thứ này!
Vài ngày sau…
Cả nhà hơn chục người vì tranh giành miếng cuối cùng mà đánh nhau:
— Thơm quá!!!
Từ đó, cuộc sống thay đổi hoàn toàn.
Hôm nay có hoa giáp phấn gà xiên nhúng.
Ngày mai có đường dấm gà giá xuyến xuyến.
Ngày kia còn có thát bắp rang trứng muối Bắc Thảo.
Từ hai gian nhà ngói rách nát, Ôn gia lột xác thành tam tiến đại trạch viện, một đường nghịch tập, trở thành phú hộ số một Biện Kinh!
Tổ mẫu đổi giọng:
— Nhiễm Nhiễm từ nhỏ ta đã thương nhất.
Bá bá bá nương cổ hủ:
— Ta đã sớm nhìn ra con bé có tiền đồ!
Thúc thúc thẩm thẩm khó tính:
— Nhiễm Nhiễm là tiểu nương tử giỏi giang nhất Biện Kinh!
Đường tỷ bắt bẻ:
— Nhà ta Nhiễm Nhiễm là nhất!!!