Giới Thiệu Truyện
Tôi là nữ ca sĩ mang danh "vạn người ghét" nhưng lại gả vào hào môn.
Một chiếc camera ẩn đang phát trực tiếp tại nhà, vậy mà tôi hoàn toàn không hay biết.
Trong ống kính, Thiệu Dữ Nhất đi đến bên cạnh tôi, lạnh lùng hỏi: "Em lại đang chơi game à?"
Anti-fan được dịp hả hê.
"Kiều Lăng suốt ngày bám lấy Thiệu tổng giả vờ ân ái, phen này lộ nguyên hình rồi nhé!"
Bố mẹ chồng và em chồng cũng lạnh nhạt đứng ngoài quan sát.
"A Nhất nếu thật sự không thích cô ta thì đừng làm khó nhau nữa."
Thế nhưng, ngay sau đó, tôi - người vốn luôn giữ hình tượng dịu dàng đoan trang, ánh mắt tràn đầy tình ý trước mặt công chúng - lại mất kiên nhẫn đẩy khuôn mặt đang ghé sát vào của Thiệu Dữ Nhất ra.
"Anh lên cơn gì thế, tránh xa tôi ra chút đi."
Mà trên gương mặt lạnh lùng của Thiệu Dữ Nhất lại thoáng hiện lên vẻ ấm ức.
"Em ghét bỏ anh à?"