Giới Thiệu Truyện
Thư Nịnh, nữ ca sĩ nổi tiếng Hoa ngữ, vừa chia tay bạn trai Liêu Bách Dự sau 4 năm hẹn hò lén lút vì anh ta ngoại tình. Trong lúc đang "đói khát" tình dục và chán nản, cô tình cờ ký hợp đồng hát nhạc chủ đề cho giải KPL (Vương Giả Vinh Diệu). Tại chung kết, cô gặp Trình Độ (ID Pluto) - tuyển thủ đi rừng tài năng, xinh đẹp của đội WIT, lúc đó mới 18 tuổi.
Sau trận thắng vô địch, trong buổi tiệc mừng công, Thư Nịnh bị diễn viên Chu Cẩn quấy rối. Trình Độ xuất hiện cứu cô, dẫn đến nụ hôn đầu tiên và một đêm đam mê cuồng nhiệt. Ban đầu Thư Nịnh bỏ chạy vì chênh lệch tuổi tác và thân phận minh tinh, nhưng không kìm được sự nhớ nhung, cô quay lại tìm cậu.
Hai người bắt đầu mối quan hệ bí mật. Trình Độ là chàng trai trẻ trung, sạch sẽ, si tình và chiếm hữu mạnh mẽ, luôn dỗ dành Thư Nịnh như "chú cún con". Thư Nịnh dần mở lòng, vượt qua áp lực từ công chúng, gia đình (cha là quân nhân nghiêm khắc) và sự nghiệp. Họ phải giấu diếm tình cảm một thời gian dài trước khi công khai.
Câu chuyện khắc họa hành trình yêu đương ngọt ngào, đẫm nước mắt và dục vọng của cặp đôi. Từ những đêm hoan ái mãnh liệt, những hiểu lầm nhỏ, đến sự trưởng thành của Trình Độ sau khi giải nghệ, mở studio game độc lập. Phiên ngoại miêu tả cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ngọt ngào và đầy "hấp dẫn" của họ.
*Chủ đề chính:* Tình yêu vượt qua khoảng cách tuổi tác, danh tiếng và định kiến xã hội. Một câu chuyện "ám hứa" (lời hẹn ước thầm kín) cuối cùng trở thành tình yêu công khai, bền vững.