Giới Thiệu Truyện
Trước đêm đính hôn, tôi và em kế cùng bị bắt cóc.
Tôi chịu đủ mọi dày vò, toàn thân không một chỗ lành lặn, đôi chân trời sinh dành cho việc múa bị chặt đứt ngang đầu gối.
Khi tôi được cứu ra, chồng chưa cưới của tôi ôm tôi đau đớn tột cùng, thề sẽ sống chết cùng bọn bắt cóc.
Ba và mẹ kế nhìn thấy tôi thì nước mắt giàn giụa, hận không thể chịu hết mọi đau khổ thay tôi.
Sau đó, khi tôi đã lắp chân giả và cố gắng tập múa trở lại, tôi bỗng nhận được một đoạn video.
Trong video, mẹ kế cong khóe môi lên: "Ông xã, làm thế này với Nhiễm Nhiễm có hơi quá đáng không? Con bé thích múa đến thế mà."
Ba nhìn em kế, cưng chiều nói: "Dù có thích đến mấy cũng phải nhường đường cho Châu Châu nhà chúng ta. Hơn nữa, sau này tôi sẽ để lại cho nó một triệu tiền tiết kiệm, đủ để nó sống sung sướng cả đời. Chỉ là một đôi chân mà thôi, cụt cũng cụt rồi."
Chồng chưa cưới của tôi thì vòng tay ôm lấy em kế, ánh mắt tràn đầy tình cảm nồng nàn.
Em kế cười khúc khích lao vào lòng ba.
Tôi nhìn gia đình ba người kia hạnh phúc đoàn viên, lòng lạnh lẽo rồi trở nên tàn nhẫn, không rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.