Giới Thiệu Truyện
Giới thiệu truyện ngắn: "Biển Mùa Đông"
Giữa những buổi chiều lạnh lẽo, khi mùa đông đang khép chặt cánh cửa của những ước mơ, Tiểu Thất vẫn giữ trong lòng một khát khao, một ước vọng dịu dàng mà có lẽ chỉ có những trái tim yêu thương mới cảm nhận được. Trong thế giới cô đơn ấy, nơi mọi thứ dường như vẫn im lìm, Tiểu Thất bỗng mơ về một người. Một người có thể nắm lấy tay cô, bước qua những mùa đông lạnh giá, và cùng nhau ngắm nhìn biển – một biển không ồn ào, nhưng đầy hy vọng.
“Tiểu Thất à, cậu có ước mơ gì không?”
Với ánh mắt xa xăm, Tiểu Thất nhẹ nhàng nói:
“Tôi chỉ có một hy vọng nhỏ mà thôi, có thể có một ngày nào đó, sẽ có một người nào đó, có thể nắm tay của tôi, đưa tôi đi ngắm biển mùa đông…”
Biển mùa đông – nơi tình yêu không cần phải vội vã, nơi những khoảnh khắc được chia sẻ trong im lặng nhưng lại đầy ắp cảm xúc. Mùa đông với những cơn gió lạnh, nhưng cũng là mùa của những trái tim ấm áp, nơi hai con người có thể tìm thấy nhau, tìm thấy sự bình yên trong cái lạnh giá của thời gian.
“Biển Mùa Đông” là câu chuyện về tình yêu dịu dàng, về một ước mơ tìm kiếm không phải là sự hoàn hảo, mà là những điều giản dị, chân thật. Và biết đâu, trong một mùa đông nào đó, một người sẽ đến, cùng Tiểu Thất viết nên câu chuyện của riêng mình.