Giới Thiệu Truyện
Kiều Họa là nữ sinh lớp 11 nghèo khó, xinh đẹp nhưng hay bị bắt nạt bởi nhóm Nghiêm Phỉ vì hiểu lầm với bạn trai Trình Húc Đông. Một lần bị thương nặng, cô chạy vào phòng y tế và nhầm Trì Dã – nam sinh chuyển trường giàu có, cao ráo, lạnh lùng – là bác sĩ. Trì Dã lợi dụng cơ hội trêu chọc cô một cách rất “thân mật”, khiến Kiều Họa xấu hổ nhưng cũng rung động.
Cô đang nợ nặng vì mẹ bị cho vay nặng lãi. Trong lúc tuyệt vọng, Kiều Họa chủ động đề nghị “bán thân” cho Trì Dã để đổi lấy tiền. Mối quan hệ bắt đầu từ giao dịch, nhưng Trì Dã dần yêu thật sự. Anh bảo vệ cô, đánh bại nhóm bắt nạt, thậm chí bắt cóc và trừng phạt Nghiêm Phỉ cùng Trình Húc Đông (kẻ đã phản bội cô).
Kiều Họa sở hữu thể chất đặc biệt (khi hưng phấn sẽ tiết sữa), điều này càng khiến Trì Dã si mê. Dù có nhiều hiểu lầm, ghen tuông và áp lực dư luận, tình cảm hai người ngày càng sâu sắc. Trì Dã còn giúp cô theo đuổi đam mê ballet bằng cách giới thiệu mẹ anh – nghệ sĩ múa ballet nổi tiếng – làm thầy cô.
Cuối cùng, Kiều Họa vượt qua bóng tối, thi đỗ học viện múa. Ba năm sau, Trì Dã trở thành phi công, Kiều Họa là sinh viên múa. Anh công khai tình cảm, bảo vệ cô đến cùng. Nghiêm Phỉ và Trình Húc Đông đều nhận “nghiệp quật” xứng đáng. Câu chuyện kết thúc ngọt ngào khi Trì Dã vẽ chữ “bảo bối” trên bầu trời bằng vệt mây máy bay, khẳng định anh sẽ mãi mãi ở bên Kiều Họa.