Giới Thiệu Truyện
GIỚI THIỆU:
Trong tang lễ của con trai.
Ngoại thất của Lục Minh ôm một cậu bé hôn mê xông vào linh đường, quỳ gối cầu xin bà mẫu cứu lấy con mình.
Bà mẫu giả vờ phẫn nộ:
“Đây là nơi ngươi có tư cách đặt chân vào sao? Cút đi!”
Ngoại thất không cam tâm, bò đến trước mặt ta:
“Phu nhân, xin người rủ lòng thương.”
Ta đỡ nàng ta đứng dậy, ôn hòa sắp xếp cho hai mẹ con họ an trú trong phủ.
Tông thân ai nấy đều khen ta rộng lượng.
Bà mẫu cũng lộ ra ánh mắt hài lòng, an ủi.
Nhưng ta ghé sát tai con gái, khẽ nói:
“Linh Nhi, hãy nhìn cho rõ.
Cách đối phó với ngoại thất…
mẫu thân chỉ dạy con một lần này thôi.”