Giới Thiệu Truyện
[Tiểu bạch thỏ ngoài mềm trong ‘dăm’ x Sói xám lớn dịu dàng nhưng bụng dạ đen tối.]
Kỳ Mạt thầm mến học trưởng Khám Trạch suốt hai năm. Biết anh sắp tốt nghiệp rồi ra nước ngoài, cô nghe theo đám bạn xấu xúi giục, tranh thủ lúc anh say mà chủ động áp tới.
Đêm đó, cô quá căng thẳng, không cho vào được.
Còn bị dọa đến mức bỏ chạy trối chết.
Tưởng từ nay sẽ không còn giao điểm, ai ngờ họ lại gặp nhau vào kỳ nghỉ hè năm hai của cô. Cô làm chân sai vặt cho tiểu công chúa trong lớp, còn anh được vây quanh như sao quanh trăng, ngồi giữa đám con trai nhìn cô chạy tới chạy lui hầu hạ người khác.
Tan tiệc, Khám Trạch gọi cô lại: "Cô rất thiếu tiền sao?"
Kỳ Mạt không trốn được nữa, xấu hổ gật đầu thừa nhận.
Anh vẫn giữ phong độ lịch thiệp, "Tôi có thể cho cô vay, cũng có thể cho cô luôn."
Cô sững người, không hiểu.
Khám Trạch: "Nếu cô đồng ý bước vào một mối quan hệ thân mật với tôi, thì giúp cô giải quyết rắc rối là chuyện tôi nên làm."
"Ý anh là?"
"Bạn tình."