Giới Thiệu Truyện
Vì để kiếm tiền trả nợ, tôi đã nhận dạy kèm tiếng Anh với mức thù lao 5000 tệ một giờ.
Ai mà ngờ được, vừa gõ cửa căn biệt thự, hai hàng đại ca áo đen mặt đầy sẹo đã đồng thanh cúi chào: "Chào—cô—giáo—ạ!"
Số hoa hồng nhỏ và kẹo mút khen thưởng trong tay tôi rơi lả tả xuống đất.
Các đại ca đòi học "money, gold, women", tôi đành bấm bụng dạy họ "love and peace".
Sau này, ông trùm của họ ôm tôi vào lòng, thong thả đưa ra yêu cầu:
"Cô giáo, ngoài tiếng Anh ra, chúng ta còn có thể học thêm vài thứ khác nữa."