Giới Thiệu Truyện
Ta nhặt được thánh chỉ rơi ra từ người Thái tử Lương Chiêu ở biên giới Tây Lương.
Đáng tiếc, ta không hiểu chữ viết Trung Nguyên, không biết trong thánh chỉ chứa đựng tai họa diệt vong quốc gia.
Trong vòng một ngày, Tây Lương thây chất trăm vạn, máu chảy ngàn dặm.
Và ta, với thân phận công chúa vong quốc, bị Lương Chiêu xem như chiến lợi phẩm mang về Lễ Triều.
Sau đó, ta lần lượt sảy thai hai đứa con, bị ném vào chuồng cừu, chịu đựng mọi sự sỉ nhục và hành hạ.
Nhưng Lương Chiêu lại thờ ơ, chỉ lạnh lùng nhìn ta hấp hối.
Tỉnh dậy lần nữa, ta trở về đúng ngày nhặt được thánh chỉ năm xưa.
Ta giả vờ như kiếp trước, cầm ngược văn thư.
Quả nhiên, ánh mắt vốn hung dữ của Lương Chiêu, lại một lần nữa trở nên như đang nhìn kẻ ngốc mà nhìn ta.
Hắn không biết, ta đã sớm nhận ra chữ Trung Nguyên rồi.