Giới Thiệu Truyện
Sau khi đi xem mắt xong, tôi lại phải lòng anh bạn thẳng nam của đối tượng xem mắt.
Quả nhiên yêu phải thẳng nam chính là số mệnh của tôi.
"Anh bạn ấy có thẳng lắm không?"
"Nếu là cậu theo đuổi, chắc hắn... vừa thẳng, vừa cong đấy."
Vì tin vào lời dối trá đó, tôi lao đầu vào nhiệm vụ cưa đổ giáo sư Cố.
Thứ hai, tư, sáu đưa bữa sáng, thứ ba, năm, bảy rủ ăn tối, cuối tuần nghỉ ngơi dưỡng sức.
Cuối cùng, sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi bị giáo sư... từ chối thẳng thừng.
Đau lòng, tôi lập tức đặt vé máy bay ra nước ngoài chơi cho khuây khỏa.
Ai ngờ vừa hạ cánh đã nhận được cuộc gọi của đối tượng xem mắt:
"Chạy ngay đi! Cố Đào phát điên rồi! Nếu cậu bị hắn bắt được thì tiêu đời đó!"
Chưa kịp ngắt điện thoại, tôi đã thấy giáo sư Cố người lấm lem bụi đất đứng trước mặt.
Thôi xong.