Giới Thiệu Truyện
Văn án của bạn mang đậm chất "Ngược luyến tàn tâm" và "Truy thê hỏa táng tràng" (ngược vợ rồi hối hận). Để tăng thêm sự ám ảnh, nỗi đau và sự bùng nổ cảm xúc ở đoạn kết, mình xin đề xuất 3 phương án viết lại như sau:
Phương án 1: Phong cách Ám ảnh & Đau thương (Tập trung vào sự tương phản)
Phương án này nhấn mạnh vào sự giả tạo của nam chính và nỗi đau tột cùng của nữ chính.
Văn án:
Cô từng bị anh bỏ rơi như một món đồ cũ, rồi lại bị anh dùng trăm phương nghìn kế để ép gả vào nhà họ Lục. Cô ngỡ mình là con mồi trong trò chơi săn đuổi mới nhất của anh, một con mồi không có quyền từ chối.
Thế gian ngưỡng mộ cô, nói cô là người phụ nữ duy nhất được Lục thiếu cưng chiều đến vô pháp vô thiên, dù cô có lạnh nhạt, anh vẫn dịu dàng bao dung: "Chỉ cần em vui là được."
Nhưng chỉ mình cô biết, sâu trong bóng tối, anh ghét cô đến xương tủy. Để ép cô vào đường cùng, anh tàn nhẫn ném cô vào nơi hoang dã, nhìn cô vùng vẫy giữa lằn ranh sinh tử mà không một lần ngoảnh lại.
Cuối cùng anh cũng toại nguyện. Ngày cô bị đuổi khỏi nhà, trời đổ mưa tầm tã, máu tươi nhuộm đỏ thân hình gầy gò. Giữa màn mưa mù mịt, cô cười nhìn anh, thốt ra chín chữ khiến trái tim anh vĩnh viễn vỡ vụn.
Giây phút đó anh mới bàng hoàng nhận ra, trên thế giới này có vạn gương mặt, nhưng người đẹp nhất – và duy nhất anh yêu – đã bị chính tay anh hủy hoại mất rồi.