Giới Thiệu Truyện
Nhân vật game max cấp mạnh đến mức đập thủng tường Trái Đất, xông tới ngỏ lời cầu hôn, chuyện này bình thường hả?
+++
Áp lực học tập năm cuối cấp ba quá lớn, theo lời giới thiệu của bạn bè, Ngọc Minh Lộ thử chơi game di động PPT [Summit: Genesis]. Tên game nghe có vẻ hoành tráng, nhưng thực chất chỉ là một trò chơi kết hợp thẻ bài nhân vật + nhàn rỗi + đẩy trụ + xếp đội hình.
Nghe đồn nhà phát hành game sắp phá sản, anh vẫn thản nhiên tải game, kệ, đóng cửa server thì đổi game khác.
Sắp tốt nghiệp đại học, bài vở nhiều như núi, Ngọc Minh Lộ thấy cày nguyên liệu quá tốn thời gian, nên đã bật hack để cày nguyên liệu vô hạn cho nhân vật.
Khổ ai chứ không làm khổ mình!
Bất chấp luật chơi, dùng hack, Ngọc Minh Lộ tung đòn combo, biến nhân vật gà mờ đầu game thành thánh chiến.
Bệnh chung của game mobile, sau một thời gian sẽ giảm độ hấp dẫn. Ngọc Minh Lộ chơi đến giai đoạn này, không nỡ xóa game, chỉ đổi điện thoại.
Sau 2 năm, Ngọc Minh Lộ không còn nhớ đến game cũ này nữa.
Bỗng một ngày nọ, bầu trời thế kỷ 21 đột ngột thủng một lỗ.
Ngọc Minh Lộ: Ủa khoan, toà tháp trắng rơi từ trên trời xuống có hơi quen?
Vách ngăn thế giới bị phá vỡ, thế giới game MOBA đẩy trụ xâm lấn, cưỡng chế người trên toàn cầu đủ độ tuổi phải tham gia trò chơi theo luật.
+++
Dưới bóng đền thiêng, chiến binh diệt rồng gác kiếm canh gác. Trải qua bao thăng trầm, biển hóa thành ruộng dâu, núi cao thành vực sâu. Cho đến khi lục địa đổi thay, không còn ai truyền tụng tên Thần trong gió. Nidhara canh giữ đền miện hoa bàng hoàng nhận ra.
Ha, Thần đã ruồng bỏ.
Ta từ Địa Ngục đến, bị cả Thần và người ruồng bỏ là ta đáng đời.
Ta từ Địa Ngục đến, lăng nhục Thần, giam cầm Thần là ta đáng đời.
—— Hỡi Thần, hãy ban cho ta chiếc lông vũ, dẫu không ban cũng không sao.
—— Vì ta có vảy và móng vuốt, ta có thể tìm thấy người.
+++
Ngọc Minh Lộ x Nidhara (lai rồng)
Người bình thường x nổi điên khùng lên phá tường theo đuổi ngược, trước dũng giả sau là thần điên.
Tính cách của công thụ:
Công nhìn như hồ ly mỉm cười, tưởng là miệng cứng lòng mềm, ai dè là miệng cứng lòng cứng, cả thèm chóng chán
Thụ âm u, thất thường, thần kinh, hận đời nhưng thực chất là dũng giả cuồng tín mù quáng.
Giai đoạn của công là thị giác trò chơi, tưởng bảng thuộc tính của nhân vật chính là của mình nên cộng điểm kỹ năng full max.
Bị thụ theo đuổi theo cấp số nhân, chủ yếu là kiểu cún con gâu gâu.
Cả hai đều là lần đầu, giả đẩy trụ giả vô hạn.
Weibo: 巫山雨洗i