Giới Thiệu Truyện
Sau khi xuyên sách, ta bị trói buộc với một hệ thống mang tên Trà Trà.
Muốn sống thì phải nói đủ 1000 câu “trà ngôn trà ngữ” (mấy câu kiểu vừa ngọt vừa giả vờ trong sáng).
Thế là mỗi ngày ta điên cuồng tuôn tào ra mấy câu như:
“Tỷ ơi, vị hôn phu của tỷ hình như không thích muội đâu… Muội chỉ sợ tỷ chịu thiệt thôi, chứ không phải cố ý nói xấu anh ta đâu.”
Nam chính ở bên cạnh tức đến mức hận không thể ăn tươi nuốt sống ta.
Ta còn cố tình làm ra vẻ sợ hãi trốn sau lưng nữ chính.
“Tỷ ơi, vị hôn phu của tỷ thật đáng sợ, trong mắt anh ta còn lóe lên tia hàn quang nữa kìa. Không giống muội, trong mắt muội chỉ có tỷ thôi.”