Giới Thiệu Truyện
(Văn án) Ta thích một tên ám vệ cứ hễ thấy là thấy phiền. Ta ấm ức, hỏi vì ? Hắn : "Cô đuổi theo thì thôi , tại nào cũng tấn công chủ tử của ?" Ta: "Nếu tấn công chủ tử của , thì đời nào chịu mặt gặp ?" Hắn: "……… cmn cũng thuyết phục phết!" Hắn im lặng nửa ngày, đó mới tiếp: "Lần đừng động tay động chân với chủ tử của nữa, nếu cô gặp , sẽ đưa cho cô một chiếc lá trúc, chỉ cần cô thổi là sẽ thấy." Ta cực kỳ phấn khích, liền hỏi : "Có cho cảm động ? Có yêu ?" Hắn: "??? Đầu cô vấn đề , nào cô cũng đến đánh , tiền công năm của vì cô mà sắp chủ tử trừ hết !!!"
==================================================