Giới Thiệu Truyện
Ta nữ giả nam trang, trà trộn vào Thuần Dương Kiếm Tông, đại sư huynh luôn nghi ngờ thân phận của ta.
Lần đầu thăm dò, hắn đưa ta xem xuân cung đồ, ta còn vểnh lên cao hơn cả hắn.
Lần thứ hai, hắn mượn cớ đè lên người ta, tay mò tới mò lui mấy lượt nơi hạ thân, món tiểu đạo cụ giấu trong quần cũng bị hắn ấn đến méo mó.
Lần thứ ba… Ta nhịn đủ rồi.
Ngâm hoa thạch nam vào nước, lại hòa thêm ít nước cơm, đợi hắn đẩy cửa bước vào phòng, liền hắt cả bát lên đầu hắn.
Tốt lắm, giờ thì hắn không nghi ngờ thân phận của ta nữa.
Hắn muốn g.i.ế.t ta rồi.