Giới Thiệu Truyện
(Xuyên không + Điền văn + Kim thủ chỉ + Y thuật)
“Ầm!!” Xe của Tô Uyển lao thẳng vào một chiếc xe tải lớn.
Nàng nằm mơ cũng chẳng ngờ, chỉ vì không chịu cúi đầu theo phe Trương Viện trưởng mà bản thân lại bị tiễn thẳng sang Tây Thiên một cách vô cùng lãng xẹt.
Thế nhưng ông trời chưa tuyệt đường sống , số mệnh chưa tận, nàng lại may mắn xuyên không!
Chỉ có điều, bi kịch nối tiếp bi kịch, nàng nhập vào thân thể một tiểu cô nương tên Tô Phán Đệ, đáng thương thay: cha ghét bỏ, mẹ chẳng yêu thương.
Đã đến thì an cư, trốn cũng chẳng được, vậy thì sống cho tốt thôi. Dù sao, mạng này quý giá lắm!
Từ đó về sau, tay trái nàng nhặt cá ngoài suối, bắt sâu trong ruộng; tay phải lại ôm được một phu quân tuyệt sắc để cùng nhau sớm chiều chăm sóc. Nàng dắt người trong thôn lên núi đào dược liệu, xuống đồng gieo trồng thảo quý, vừa kiếm bạc vừa dựng dựng cuộc sống. Chỉ là, bên nồi thuốc thơm lừng kia, chẳng khi nào thiếu mấy con chuột tham ăn rình rập…
Tu tiên ư? Tán tu chi đạo ư? Ha, thấy cảnh này còn chẳng bằng về nhà ngủ sớm cho yên!
Còn ai dám chọc? Ai dám chọc nữa đây!!
Chỉ cần nàng không còn đường lui, thì chẳng ai có tư cách dùng đạo đức để trói buộc nàng!
Sau khi biết thân thế bản thân rối rắm khó lường, nàng lại càng dấn thân vào con đường truy tìm người thân thất lạc.
Nữ chính vốn chẳng ôm chí lớn lao gì, chỉ mong ăn ngon mặc ấm, tiêu dao rong chơi, thỉnh thoảng bày sạp bán hàng, còn lại thong dong kiếm bạc, sống một đời an nhiên là đủ…