Giới Thiệu Truyện
A nương của ta, không còn là a nương của ta nữa.
Trong thân xác bà ấy đã có một người đàn bà kỳ lạ trú ngụ.
Người đó nói với ta rằng nữ nhi phải biết tự tôn tự ái, nhưng vừa quay đi, ả đã trút bỏ xiêm y, chui tớn vào chăn của cha ta.
Cha ta ban đầu chán ghét ả cực độ.
Nhưng ả lại rất cố chấp, ngày ngày đều tìm đến cha.
Ta nhìn cha từ sự lạnh nhạt ban đầu, đến sau này nụ cười trên mặt ngày một nhiều hơn, thậm chí còn nói toàn bộ tiểu thư ở Ngọc Kinh thành này đều không bằng một góc của ả.
Thế nhưng, ngay vào lúc ông ấy chính miệng nói yêu người đàn bà đó.
A nương, đã trở về.