Giới Thiệu Truyện
Ta là khuê nữ của thổ phỉ, gả cho phu quân phu gia khinh thường, ngày ngày chịu uất ức. Chẳng cả, vì cũng chẳng loại chim hiền gì . Bà bà nạp cho phu quân, chẳng hề gì, sang đánh phu quân thừa sống thiếu chết, còn tặng công công hai mỹ nhân. Bà bà phu quân hưu , chẳng hề gì, lập tức châm ngòi ly gián, khiến phu quân phân gia dọn ngoài ở. Sau , bà bà quỳ xuống cầu xin , cầu trả nhi tử cho bà . Phu quân mặt mày ủ rũ, lí nhí : "Nương, về , con sống ..." Ta vỗ một cái lên đầu : "Chưa ăn cơm ? Sao nhỏ thế!"
==================================================