Giới Thiệu Truyện
Tô Phàm vừa ra tù sau ba năm ngồi khám vì tội giết người chưa thành. Mang theo quá khứ đen tối và trái tim nguội lạnh, cô chỉ muốn chìm đắm trong rượu. Nhưng số phận đẩy cô vào vòng xoáy của ba người đàn ông: Tào Phó Thanh lạnh lùng biến thái, Lữ Nhất dịu dàng nhưng chiếm hữu, và Hạ Hạo Nguyên quyến rũ chết người.
Bắt đầu từ một lần “gặp gỡ” oan nghiệt ở hành lang chung cư, Tào Phó Thanh cưỡng bức cô ngay đêm đầu. Sau đó, Lữ Nhất và Hạ Hạo Nguyên lần lượt xuất hiện, ba người đàn ông cùng nhau kiểm soát, tra tấn và sở hữu cô bằng dục vọng và bạo lực. Tô Phàm bị nhốt trong nhà, bị ép quan hệ liên tục, bị đánh đập, bị nhục mạ, thậm chí bị ép ăn tinh dịch để “bổ dưỡng” khi mang thai.
Mang thai trong tình trạng kén ăn nặng, cô suýt sảy thai nhiều lần, bị Lâm Ngữ (kẻ thù cũ) đ//â//m suýt chết. Sinh non bé gái Chính Ngũ, cô kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần. Ba người đàn ông ngày càng ám ảnh, ép cô kết hôn, giữ cô như tù nhân trong biệt thự, vừa yêu vừa hận, vừa trừng phạt vừa chiều chuộng.