Giới Thiệu Truyện
Lưu Tư Sở, một sinh viên tài giỏi hiện đại, chết oan và xuyên không vào thân xác tên công tử hư hỏng cùng tên của một đại gia tộc tu tiên. Hắn kích hoạt được “Kỹ viện kinh doanh hệ thống” – một hệ thống chuyên nghiệp giúp hắn mở kỹ viện để kiếm tiền và tu luyện.
Bị gia tộc đuổi khỏi nhà vì tội ác tày trời của nguyên chủ, Lưu Tư Sở nhận một tòa lâu ba tầng hoang vắng ở vị trí tồi tệ nhất Xuân Tuyết thành. Để hoàn thành nhiệm vụ khai trương, hắn dùng cách “lách luật” hệ thống, ép kinh mẫu (di nương) Lăng Như – một mỹ nhân tu vi cao, khí chất thanh lãnh – trở thành kỹ nữ số 1 của mình. Lăng Như căm ghét hắn đến tận xương tủy nhưng buộc phải ở lại giúp 15 ngày.
Hệ thống lộ ra dữ liệu kinh hoàng về Lăng Như: 30 tuổi, đã quan hệ hơn 1000 buổi với 7 người đàn ông, tổng cộng bị xuất tinh hơn 16.000 lần, đặc biệt thích hậu môn, mức độ d//â//m đ//ã//n//g trung cấp. Lưu Tư Sở vừa sốc vừa dấy lên dục vọng.
Câu chuyện phát triển theo hai tuyến: một là hắn cố gắng vận hành kỹ viện bằng cách “lách” hệ thống, hai là âm mưu tu tiên lớn liên quan đến thể chất *Thuần Âm* của Lăng Như. Nàng bị các tông môn lớn (Huyền Chân tông, Khai Dương tông) lợi dụng, ép uống *Hoàn Chỗ Đan* (Còn Chỗ Đan) liên tục để khôi phục trinh nguyên, sau đó bị hàng chục đệ tử trẻ tuổi thay phiên cưỡng bức, thải bổ âm nguyên trong Thái Cực điện để nâng cao tư chất tu luyện.
Tác phẩm kết hợp yếu tố xuyên không, hệ thống kinh doanh, tu tiên, harem, và nội dung H cực mạnh, chi tiết. Nhân vật chính dần dùng hệ thống và trí thông minh hiện đại để thay đổi vận mệnh, trong khi Lăng Như rơi vào vòng xoáy nhục nhã, khoái lạc và bi kịch của thân thể Thuần Âm.
Tổng thể là một bộ truyện đậm chất adult, có plot tu tiên xen lẫn kinh doanh kỹ viện, với nhiều cảnh nóng dài và mô tả tâm lý nhân vật khá chi tiết.