Giới Thiệu Truyện
Truyện kể về Nguyên Thù – một cao thủ Hợp Hoan Tông đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao, nhưng bị đạo lữ và người thân phản bội, dẫn đến cái chết thảm khốc. Sau khi tự bạo, cô trùng sinh vào thân xác của một nữ phụ cùng tên trong tiểu thuyết “Sáu vị sư huynh đều yêu tôi”. Trong nguyên tác, nhân vật này vốn là tiểu sư muội được cưng chiều, nhưng sau khi nữ chính Tô Linh Tịch xuất hiện, cô dần bị thất sủng, sinh lòng ghen ghét và cuối cùng chết bi thảm.
Khi tiếp nhận thân xác mới, Nguyên Thù nhận ra mình đang ở thời điểm bị trừng phạt vì hãm hại nữ chính. Tuy mất hết tu vi, cô vẫn giữ được bảo vật Hợp Hoan Thần Thụ, từ đó lên kế hoạch từng bước xoay chuyển vận mệnh. Khác với nguyên chủ yếu đuối, Nguyên Thù mới mang tâm cơ, thủ đoạn và kinh nghiệm của một đại năng, nhanh chóng nắm thế chủ động.
Cô bắt đầu từ việc tiếp cận Lục sư huynh Thư Lâm Uyên – vị hôn phu cũ, người vẫn còn tình cảm với mình. Bằng sự quyến rũ và thủ đoạn của Hợp Hoan Tông, cô không chỉ chiếm lấy nguyên dương của hắn để khôi phục Thần Thụ mà còn khiến hắn dần si mê mình. Mối quan hệ giữa hai người chuyển từ xa cách sang thân mật, thậm chí lệ thuộc.
Song song đó, Nguyên Thù dần lật tẩy bộ mặt giả tạo của nữ chính Tô Linh Tịch trước các sư huynh, khiến họ bắt đầu dao động. Với sự thông minh và thay đổi tính cách rõ rệt, cô từng bước lấy lại vị thế trong tông môn, đồng thời chuẩn bị cho những kế hoạch lớn hơn.
Từ một nữ phụ bi thảm, Nguyên Thù quyết tâm viết lại số phận, không chỉ trả thù mà còn đứng lên đỉnh cao một lần nữa.