Giới Thiệu Truyện
Kiếp , để nuôi sống và mẫu , tự hạ b-án . Ấy thế mà khi khôn lớn, ghét bỏ. “Nếu tỷ cùng Tô lão gia quan hệ mờ ám, duyên phận của hỏng bét? Tô công tử thích , vốn định lấy thê đấy.” Họ quên mất, Tô lão gia chính là ân nhân đầu tiên của . Đêm , vì chữa bệnh sốt cao cho nàng mới hạ thấp thể diện, tự nguyện bên gối kề cạnh. Lúc , cũng từng gả cho tiểu trúc mã của . Rồi nương giúp nàng hạ thuốc, đau đớn c-hết dần c-hết mòn ngay trong nhà. Nước mắt họ rơi mặt : “Rồi thì cả nhà còn sống, chúng cũng chẳng còn cách nào khác.” Kiếp , tỉnh đúng ngày sốt cao.
==================================================