Giới Thiệu Truyện
"Ban ngày ân cần, ban đêm đắm say..."
Đó là cách Lục Diễn Chỉ vẫn luôn định nghĩa về Thời Niệm— người vợ cam tâm làm nền cho cuộc sống hào nhoáng của anh.
Nhưng khi Hàn Vi tuyên bố cô không thể sống quá nửa năm, Lục Diễn Chỉ đã không chút do dự đặt tờ đơn ly hôn trước mặt Thời Niệm, tàn nhẫn đẩy cô ra.
"Chỉ là dỗ dành cô ấy thôi, nửa năm sau chúng ta sẽ tái hôn." Anh nghĩ chỉ cần một lời hứa hão huyền, Thời Niệm sẽ mãi mãi ở lại chờ anh, như một con rối ngoan ngoãn.
Lục Diễn Chỉ đã sai.
Nước mắt đã cạn, trái tim Thời Niệm cũng hoàn toàn chết lặng sau cú sốc mất đi đứa con. Ly hôn giả hóa thành thật. Cô mang theo tất cả tổn thương, dứt khoát rời đi mà không một lần ngoái đầu nhìn lại.
Kể từ khoảnh khắc đó, Lục Diễn Chỉ phát điên.
Sau này, người ta đồn rằng vị Lục thiếu giàu có, kiêu ngạo đã trở nên điên cuồng. Anh ta với đôi mắt đỏ ngầu như máu, điên cuồng lái chiếc Maybach đuổi theo hàng trăm dặm, chỉ mong cô thương hại quay đầu lại nhìn.
Nhưng Thời Niệm đã đi rồi. Lòng anh đã nát, còn cô đã được giải thoát.