Giới Thiệu Truyện
Tiểu thuyết “Phản Phái: Mẹ Ta Là Nữ Đế” kể về Tần Thiên – một kẻ xuyên không kiếp trước, đầu thai làm con trai duy nhất của Lạc Ngân Nữ Đế Cung Tiêu Nguyệt. Mang theo hệ thống săn “nhân vật chính” (các kẻ xuyên việt khác), hắn xuống hạ giới Thiên Kiếm Thánh Địa để đoạt Tổ Long truyền thừa và tiêu diệt thiên mệnh chi tử.
Tần Thiên xuất hiện với khí chất siêu phàm, khiến toàn thánh địa run sợ. Hắn nhanh chóng thu phục Ảnh Cơ (thị vệ trung thành của mẹ), biến nàng thành nô lệ tình dục tận tụy. Sau đó, hắn cướp Thánh nữ Vũ Băng Thiền khỏi tay nam chính Lâm Phàm, dùng việc phục sinh mẹ nàng để tăng “độ luân hãm”, dần biến Vũ Băng Thiền thành d//â//m nữ cuồng nhiệt, khiến Lâm Phàm bị cắm sừng, giam cầm và sụp đổ tinh thần.
Cốt truyện phát triển theo kiểu phản diện bá đạo: Tần Thiên hủy diệt nhiều tông môn, cướp đoạt vợ con, thê nữ của kẻ thù ngay trước mặt họ (NTR cực nặng), đồng thời sủng ái hậu cung gồm mẹ ruột, con gái, sư tôn, thánh nữ… Các cảnh miêu tả tình dục chiếm tỷ lệ lớn, chi tiết, d//â//m đ//ã//n//g.
Phần sau, Tần Thiên trở về thượng giới, gặp các con gái (Tần Đóa Đóa, Tần Linh Lung, Tần Nghe Ngữ), tiếp tục quan hệ loạn luân. Hắn hủy hôn ước của con gái với Trương Tiểu Hổ – kiếp thứ 9 của Võ Tiên (một nhân vật chính lớn). Trương Tiểu Hổ thức tỉnh ký ức, nhận được sự giúp đỡ từ tàn hồn Vũ Quang, bắt đầu con đường báo thù và khôi phục thực lực.
Toàn bộ tác phẩm mang màu sắc hắc ám, phản diện ngông cuồng, hậu cung cực lớn, kết hợp tu tiên, hệ thống, NTR, loạn luân và báo thù. Tần Thiên dùng thân phận, thực lực và mưu lược để nghiền nát các nam chính, chiếm đoạt hết thảy mỹ nữ và tài nguyên.