Giới Thiệu Truyện
Chuyển ngữ: Cá Mặn Mòi
Làm "Tiểu Tinh" của kẻ quyền quý không hề dễ dàng.
Gia tộc bất ngờ sụp đổ, Giản Thiến Đường trong một buổi tiệc rượu đã bám lấy ông lớn của tỉnh là Chu Kiến Dật, từ đó được bao nuôi trong căn biệt thự ba tầng trên đường Triệu Nam ở Đông Đô, sống cuộc đời ăn ngon mặc đẹp.
Giản Thiến Đường làm tình nhân vốn khá lười biếng và không để tâm, nhưng vẻ quyến rũ lại như ngấm vào xương tủy, khiến người cấm dục và tự chủ như Chu Kiến Dật cũng không thể thoát khỏi thói tục, một tuần đều đến đường Triệu Nam ngủ với cô bốn năm lần.
Ban đêm, anh dùng vẻ ngoài đạo mạo để chiếm đoạt thân thể mềm mại của cô, gương mặt trầm mặc không chút thay đổi, chỉ là trở nên đặc biệt dễ nói chuyện, giọng nói trầm ấm hơi khàn ngậm lấy vành tai cô, ngoại trừ danh phận thì cái gì cũng sẵn lòng cho.
Sở trưởng Chu thăng tiến nhanh chóng, tiền đồ vô lượng, nhưng Giản Thiến Đường lại không có dã tâm lớn đến thế.
Làm "Tiểu Tinh" cho Chu Kiến Dật là một công việc mạo hiểm như đi trên dây, Giản Thiến Đường luôn tươi cười rạng rỡ, khéo léo lấy lòng, nhưng trong lòng luôn kiêng dè người đàn ông có tâm cơ sâu không lường được này, nơi quyền cao chức trọng sóng gió luôn dập dìu, cô không dám lơ là một phút giây nào.
Ước chừng đã vớt vát đủ rồi, cô liền muốn thu tay thoát thân.
Đợi đến khi nhận được thư mời nhập học của ngôi trường mơ ước, Giản Thiến Đường vui vẻ đặt vé máy bay, chỉ chờ ngày rời đi, không ngờ đúng lúc này lại phát hiện mình mang thai.
Giản Thiến Đường nén những phản ứng nghén giai đoạn đầu, không dám để Chu Kiến Dật biết, cô giả vờ thuận theo để tìm đường thoát thân, mang theo bụng nhỏ mà ngày ngày bị dày vò đến bủn rủn chân tay, đáng thương không muốn để Chu Kiến Dật trút giận lên gia tộc đã sa sút của mình.
Những chuyện tồi tệ hơn cứ thế kéo đến, "Tiểu Tinh" quyến rũ khiến Sở trưởng Chu chẳng buồn về nhà, làm cho Chu phu nhân chính thất không vui, muốn tìm cô để gây phiền phức.
(*) "Tiểu Tinh" xuất phát từ câu "Húy bỉ tiểu tinh, tam ngũ tại đông" trong Kinh Thi, sau này được dùng làm đại từ chỉ vợ lẻ hoặc nhân tình.
Tiểu hồ ly phá sản kiêu kỳ x Cán bộ cấp cao lớn tuổi, tính cách lạnh lùng
Chênh lệch thân phận / Chênh lệch tuổi tác
Thể loại: Ngôn tình, Đô thị, Hiện đại, Cán bộ cap cấp, Cao H, 1v1, Sạch, HE
Lưu ý:
1. Nữ lẳng lơ nam cặn bã, không có đạo đức, cảnh báo NTR.
2. Nam chính kết hôn theo hình thức, không có quan hệ thực sự với nhà họ Mục, tâm cơ nhiều nên không dễ yêu ngay lập tức.
3. Đấu trí trong tình yêu, nội dung cân bằng giữa cốt truyện và thịt.
4. Sinh con gái, con quý nhờ mẹ (chính xác là vậy 🤡).
5. Bản dịch khá thô, cân nhắc khi đọc.