Giới Thiệu Truyện
Trì Dư xuyên sách vào vai nữ phụ ác độc Tô Trì Dư trong tiểu thuyết ngôn tình 《Tổng tài cường thủ hào đoạt》. Nhiệm vụ của cô là thúc đẩy tình cảm giữa nam chính Trình Ngôn (tổng tài bá đạo) và nữ chính Tô Giản để tránh kết cục thảm hại. Tuy nhiên, một quyển sách hệ thống cảnh báo: nếu tuyến tình cảm nam chính lệch hướng, cô sẽ chịu phản phệ, thân thể suy yếu dần.
Trì Dư cố gắng tạo cơ hội cho Trình Ngôn và Tô Giản, nhưng hành động thiện ý và tính cách khác biệt khiến Trình Ngôn chú ý và dần yêu cô. Dù cố gắng né tránh, hai người vẫn gần gũi, nảy sinh tình cảm sâu sắc. Trình Ngôn thức tỉnh, nhận ra bản thân không phải con rối của cốt truyện, quyết tâm ở bên Trì Dư.
Câu chuyện diễn biến với nhiều drama: Tô Giản (nữ chính nguyên tác) thay đổi, ghen tuông, chiếm sách hệ thống, gây ra vô số xung đột, thậm chí đốt sách dẫn đến chia ly sinh tử. Trì Dư mang thai, bị thương nặng, hai người trải qua sinh ly tử biệt. Cuối cùng, Trình Ngôn dùng cái chết để đánh cược, phá vỡ quy luật sách, trở về thế giới hiện thực tìm được Trì Dư.
Họ tái ngộ, kết hôn, sống hạnh phúc. Phiên ngoại cho thấy Trình Ngôn kiên định chọn Trì Dư làm "nữ chính của đời mình", vượt qua vận mệnh bị thao túng. Tác phẩm kết hợp xuyên sách, hệ thống, tình cảm ngọt xen ngược, H rõ ràng, và thông điệp về việc nắm giữ hạnh phúc thay vì theo kịch bản định sẵn.