Giới Thiệu Truyện
Nam Sinh Cấp Ba Xui Xẻo Xuyên Thành Vợ Của Long Ngạo Thiên
Nguyên sang / Đam mỹ / Hư cấu / Cao H / Hài hước / Ngây thơ thụ / Xuyên không
Cậu nam sinh cấp ba mười sáu tuổi hơi ngốc nghếch Nguyên Tiêu xuyên không đến dị thế giới, vừa tới nơi đã đụng phải chuyện động trời: vô tình cưỡng bức một người xa lạ nhỏ hơn mình một tuổi. Chuyện này chắc chắn là do xuân dược tác oai tác quái, việc cưỡng ép người khác hoàn toàn không phải bản ý của y, có điều... thứ to lớn kia của hắn ăn thực sự rất ngon...
Long Huyền Thanh, người đã tu luyện mấy trăm năm và sắp đắc đạo, giờ mới biết hóa ra bản thân chỉ là một vật chứa đoạt xá được chuẩn bị sẵn cho kẻ khác. Sống lại một đời, tất cả những gì đã mất hắn đều phải đoạt lại! Lần này, hắn muốn lấy sát chứng đạo! Hắn muốn ông trời không thể che mắt mình, muốn chư thần Phật khắp trời đất này phải... Ủa? Từ đâu ra một tiểu yêu tinh thế này, **** một cái, thật sướng, **** thêm cái nữa,...
Ngay lần đầu tiên, Long Huyền Thanh đã mê gian kẻ ngốc nghếch này, lại còn giả vờ như bản thân mới là người bị cưỡng bức để một lừa rồi lại lừa, thành công xoay cái tên học sinh cấp ba vừa xuẩn vừa tao này đến thần hồn điên đảo. Từ đây đắc đạo thành tiên, phá vỡ hư không, có vợ có con, giường ấm nệm êm.