Giới Thiệu Truyện
Hà Nhạc Nhạc – cô gái ngây thơ vừa tốt nghiệp – ký hợp đồng làm quản lý nhà trọ cao cấp của tập đoàn truyền thông Mâu Tư. Cô tưởng chỉ là công việc nhẹ nhàng, lương cao, bao ăn ở, nhưng thực chất lại trở thành “nha đầu thông phòng” – đồ chơi tình dục chung cho năm nam nhân cực phẩm: Nguyễn Lân (ảnh đế tàn nhẫn), Thân Đồ Mặc (giám chế lạnh lùng như ma vương), Quý Tiết (người lớn diện phong lưu), Tần Chi Tu (ca sĩ thiên thần), Mục Duy (nhiếp ảnh gia biến thái) và Lê Dĩ Quyền (luật sư hoàn mỹ).
Từ đêm đầu tiên bị Nguyễn Lân cưỡng bức thô bạo, Nhạc Nhạc rơi vào địa ngục dục vọng. Hợp đồng phạt 10 vạn khiến cô không thể từ chức. Cô chịu đựng ba tháng đau đớn, nhục nhã, dần dần bị năm người đàn ông “huấn luyện” thành nô lệ tình dục. Những màn sex công khai, BDSM, thuốc kích dục, thang máy, bếp… diễn ra không ngừng.
Nhưng thời gian trôi qua, năm nam nhân từ kẻ chà đạp trở thành những người si mê, ghen tuông, che chở cô. Họ từ bỏ thói cũ, cùng chung sống trong nhà trọ Thâm Lam. Nhạc Nhạc mang thai, sinh con, xây dựng một “gia đình” đặc biệt: sáu đứa trẻ (sau này là bảy) với sáu ông bố khác nhau.
Bên cạnh drama tình cảm là âm mưu đen tối: Thôi Nhã Nhiên (kẻ thù cũ) phóng hỏa nhà cha mẹ Nhạc Nhạc, các thế lực gia tộc phản đối, truyền thông vây quanh. Năm nam nhân dùng quyền lực và tình yêu bảo vệ cô, trả thù kẻ xấu.
Kết thúc: Nhạc Nhạc và năm cực phẩm sống hạnh phúc trong nhà trọ – nơi từng là lồng giam nay trở thành tổ ấm. Cô không còn là nô lệ, mà là nữ hoàng được sáu người đàn ông yêu thương, che chở trọn đời.
Một câu chuyện ngôn tình + harem + dark romance đậm chất dục vọng, drama, từ đau khổ đến ngọt ngào, với hơn 300 chương đầy kịch tính và cảnh nóng.