Giới Thiệu Truyện
Trong thế giới của những câu chuyện ngọt sủng, số phận của nữ phụ ác độc luôn thật đơn giản.
Ác một cách nông cạn, ngu xuẩn đến nực cười, để rồi cuối cùng trở thành hòn đá lót đường cho tình yêu của nam nữ chính, thân bại danh liệt, người người phỉ nhổ.
Trớ trêu thay, Hứa Nhược Miên lại xuyên thành đúng nhân vật như vậy.
Nhưng cô có ba cơ hội để làm lại.
Hệ thống yêu cầu cô phải duy trì thiết lập nhân vật: Si mê hội trưởng hội học sinh cao ngạo Bùi Chi Chu, đồng thời tìm mọi cách nhắm vào nữ chính dịu dàng Hứa Chiêu Chiêu.
Thế là, cô đành cắn răng diễn những màn theo đuổi lố lăng: Tặng hộp cơm, viết thư tình, tỏ tình công khai...
Thậm chí còn phải xúi giục cậu bạn thanh mai trúc mã là đại ca trường học đi bắt nạt nữ chính.
Cho đến khi ba cơ hội cạn sạch, hệ thống lạnh lùng tuyên bố:
【Vòng lặp thứ tư cưỡng chế bắt đầu. Nhiệm vụ mới: Đưa mức độ hảo cảm của bất kỳ nhân vật về con số âm.】
Cô đã chọn đối tượng an toàn nhất: Hứa Hựu Tề, người anh trai luôn trưng ra bộ dạng hoàn hảo, chuẩn mực trước mặt thiên hạ.
Dẫu sao, cô cũng từng vô tình bắt gặp anh trai cầm đồ lót của mình để t//h//ủ d//â//m. Thứ tình cảm vặn vẹo như thế, chỉ cần kích động một chút là sẽ sụp đổ thôi, đúng không?
"Anh trai thật ghê tởm." Cô cố tình tán tỉnh chàng trai khác trước mặt anh, "Thực ra em luôn biết đấy nhé, những tâm tư bẩn thỉu của anh..."
Nhưng ngay lúc đó, tiếng thông báo của hệ thống vang lên:
【Cảnh báo: Mức độ hảo cảm của mục tiêu liên tục tăng cao, đã chạm ngưỡng phán định thất bại nhiệm vụ.】
【Cảnh báo cuối cùng: Phát hiện nhiệm vụ thất bại, khởi động chế độ trừng phạt tối thượng.】
【Sắp sửa khôi phục ký ức bị đặt lại của tất cả các nhân vật chủ chốt -】
Máu trong người Hứa Nhược Miên như đông cứng lại.
Chào mừng đến với "Vòng lặp Địa ngục", Miên Miên yêu dấu.
Quy tắc nhiệm vụ:
* Nếu nam nữ chính không kích hoạt được các sự kiện tình cảm, hoặc ký chủ không duy trì được thiết lập "nữ phụ ác độc", nhiệm vụ thất bại, tiến vào vòng lặp tiếp theo.
* Cơ hội tải lại (load game) chỉ có đúng ba lần.
* Sau ba lần thất bại, vòng lặp thứ tư sẽ cưỡng chế mở ra:
【Hệ thống nâng cấp thành "Hệ thống Nữ phụ ác độc tối thượng", ký chủ cần đưa mức độ hảo cảm của một nhân vật chủ chốt bất kỳ về giá trị âm.】
* Nếu vòng lặp thứ tư vẫn thất bại, thế giới sẽ hoàn toàn sụp đổ:
【Ký ức của tất cả các nam chính sẽ được khôi phục, ký chủ cần đồng thời công lược cả ba nam chính.】