Giới Thiệu Truyện
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Cẩu huyết, Ngược văn, NP, Thanh mai trúc mã, Đô thị tình duyên, Góc nhìn nữ chính, Thế thân.
Anh em tốt vì nữ chính mà tranh đấu gay gắt, vừa lơ đãng đã bị người đàn ông lạ mặt cướp mất lợi thế.
【Cốt truyện văn】 Có chứa các yếu tố: Nam thế thân / Tự mình công lược / Lãng tử quay đầu / Tình yêu muộn màng bùng cháy / Theo đuổi vợ trong vô vọng (Truy thê hỏa táng tràng).
Từng dùng tên: 《Ngủ cùng anh em》
"Nhiệt hãm" tương ứng với đảo nhiệt, trung tâm cực nóng. Ở nơi đó không có cành gỗ mục để bám víu, chỉ có vũng bùn lầy, câu chuyện kể về hành trình tự cứu rỗi của nữ chính.
Văn án:
Cuộc đời của Yến Thanh lấy Bùi Liệt làm tâm để vẽ thành một vòng tròn. Bên trong vòng tròn ấy là hắn, cùng với những người anh em tốt hào nhoáng của hắn. Còn Yến Thanh, cô chỉ là một điểm mờ nhạt nằm ngoài rìa.
Cô nhìn bọn họ yêu đương, thất tình, đùa bỡn nhân gian, nuốt ngược vào trong lời tỏ tình bị coi như một trò đùa, chỉ chờ đợi được một câu: "Tôi chỉ coi cô là anh em."
Giao mùa hạ thu, tình yêu thầm kín cũng nguội lạnh, rốt cuộc cũng đến lúc phải thay đổi. Sau khi Yến Thanh rời đi, bọn họ mới chợt nhận ra, cái vòng tròn ấy từ lâu đã lấy cô làm tâm điểm mà chuyển dời.
Đến lượt bọn họ nhìn cô yêu đương, thất tình, đùa bỡn nhân gian, nuốt ngược vào trong lời tỏ tình bị coi như một trò đùa, chỉ chờ đợi được một câu: "Vị trí bạn trai thì không có, làm kẻ thứ ba thì các người có muốn làm không?"
Một câu chuyện về sự trưởng thành của một người phụ nữ. Từ người bị vạn người ruồng bỏ biến thành người vạn người mê, mấy gã tồi tệ theo đuổi lại vợ nhưng chị đây chẳng thèm để ý.
Giai đoạn đầu 1v4, giai đoạn sau thì thả phanh buông lơi tự do, kết cục hoặc là tất cả cùng bên nhau hoặc là cô độc một mình vẫn đẹp.
Nguyên án: Một cô gái bị những người bạn khác giới coi như "anh em tốt". Để thoát khỏi đám người "không coi mình là phụ nữ" kia, cô đã tìm đến những người đàn ông khác, mở ra cánh cửa thế giới mới. Và thế là câu chuyện các "anh em tốt" bắt đầu hành trình theo đuổi lại vợ trong vô vọng.
Cảnh báo (Gỡ mìn):
Nghề phụ của nữ chính là người mẫu mạng, do vấn đề tâm lý dẫn đến, hoàn toàn không phải để quyến rũ đàn ông.
Có một nam chính không còn "zin", tác giả có sở thích ngược đãi những gã tồi tệ, trăng hoa.
Thuộc tuýp nữ yêu thầm nam, nữ chính rất bướng bỉnh, hay tự dằn vặt mình, giai đoạn đầu không biết mở miệng nói rõ, rất ấm ức.
Truyện này không có điểm phân định rõ ràng giữa việc kết thúc ngược nữ và bắt đầu ngược nam. Bắt đầu từ chương 30, nữ chính sẽ tỉnh ngộ và rời đi.
Nữ chính đi từ việc bận tâm đến đàn ông sang không bận tâm đến đàn ông nữa, chứ không phải từ bận tâm nam 1 sang bận tâm nam 2, 3, 4. Ai theo hệ sủng nam chính (nam chủ khống) thì nên cẩn thận khi đọc.
Tác giả mắc chứng "liệt dương" (chỉ viết H không giỏi), chủ yếu đi theo cốt truyện, tỷ lệ thịt sẽ không vượt quá 20% toàn bộ truyện, nhưng trên giường của nữ chính không chỉ có các nam chính.
NP - Hiện đại - Sảng văn - Ngược tâm - Thanh mai trúc mã