Một chàng trai thẳng ăn nhầm trái cây cúng tế thần linh, từ đó về sau mỗi cử chỉ điệu bộ đều toát lên vẻ quyến rũ phong tình, tỏa hương ngào ngạt.
Giới thiệu sơ lược:
Thụ thẳng thắn, kiên cường, thà gãy chứ không cong X Năm công chó điên với năm hương vị khác nhau.
Giai đoạn đầu là cưỡng chế ái 1v1 theo từng thời kỳ, giai đoạn sau là trường tu la năm công tranh sủng đầy hỗn loạn. Về sau, khi thụ đã tuyệt vọng cùng cực sẽ vừa rơi lệ vừa huấn luyện chó, nhưng thường xuyên nhảy múa bên bờ vực thất bại.
Đây không phải truyện thuần thịt!
80% cốt truyện cộng với 20% thịt, diễn biến chủ yếu xoay quanh mô-típ "cậu chạy, bọn họ đuổi, có mọc cánh cũng khó lòng bay thoát".
VĂN ÁN
Kỳ nghỉ hè, Hạ Tri trở về nhà bà ngoại để tránh nóng.
Tiết trời oi bức, dưa hấu ướp lạnh được bổ làm đôi, chiếc quạt máy quay vù vù phả ra hơi nóng. Hạ Tri ăn xong nửa quả dưa hấu mà trong lòng vẫn thấy bức bối khôn nguôi.
Bà ngoại hạ một quả chín đỏ mọng từ trên bàn thờ xuống, đặt sang một bên. Trái cây cúng thần sau khi được hạ lễ, Hạ Tri mặc định là có thể ăn được.
Thế là cậu lập tức bỏ vào tủ lạnh làm mát một lát, rồi nhanh chóng nuốt tọt vào bụng.
Trở lại trường học, Hạ Tri phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình dần trở nên kỳ lạ.
"Cậu có ngửi thấy trên người Hạ Tri..."
"Có một mùi hương rất thơm không?"
"Chu Tước ban quả, hễ ăn vào, hương thơm sẽ thấm sâu vào xương tủy."
Dàn nhân vật công hiện tại:
Công lưu manh bá đạo, tỏ vẻ thờ ơ dửng dưng nhưng cuối cùng tự vả cực mạnh.
Công kiêu ngạo, khẩu thị tâm phi, hay dỗi hờn khó chiều.
Công cool ngầu lạnh lùng.
Công tổng tài lịch lãm nhã nhặn.
Công mít ướt mang tâm hồn thiếu nữ.
Tất cả bọn họ đều mang thuộc tính hắc hóa điên cuồng, dục vọng chiếm hữu cực kỳ đáng sợ.
Về phần mìn:
Tác giả sủng thụ theo lối "khẩu vị nặng/độc lạ", cho nên công có thể tra nhưng thụ tuyệt đối không hèn mọn bám đuôi.
Các tình tiết có thể xuất hiện bao gồm nhưng không giới hạn ở: giam cầm phòng tối, cưỡng chế ái, trai thẳng bị đè ra ăn sạch sẽ.