Giới Thiệu Truyện
hích Hòa Âm sớm đã nhận ra thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết đầy rẫy những tình tiết éo le, kịch tính.
Đây là một câu chuyện ngược tâm kiểu cũ, khoác lên mình lớp vỏ bối cảnh học viện tinh tế. Nữ chính là trẻ mồ côi, tính tình nhút nhát, yếu đuối, nhờ suất đặc cách mà bước chân vào trường công học quý tộc Felos Đế Đô. Tại đây, cô ấy tình cờ chạm mặt mấy vị thiếu gia quyền quý, để rồi bị bắt ép cuốn vào trò chơi tình ái theo kiểu tranh đoạt, chiếm hữu.
Còn Thích Hòa Âm chỉ là kẻ làm nền trong tiểu thuyết.
Cô là bạn thanh mai của một trong số các nam chính, giữ vai trò là "công cụ" ốm yếu chết yểu. Cái chết của cô sẽ trở thành vết thương lòng thời niên thiếu của hắn. Nút thắt này cuối cùng sẽ do nữ chính gỡ bỏ, mở đường cho tình yêu khắc cốt ghi tâm của vị thiếu gia quyền lực kia.
Thích Hòa Âm không muốn chết, cũng chẳng mặn mà gì với mấy câu chuyện tình yêu đau khổ sến súa đó. Vì thế, cô quyết định làm hai việc:
Một là tìm người thân cho nữ chính trong nguyên tác, đẩy nhanh tình tiết cô ấy nhận lại gia đình hào môn giàu có.
Hai là chấp nhận phương án điều trị cấp tiến của bác sĩ chủ trị, đánh cược với tỷ lệ sống mong manh để ra nước ngoài chữa bệnh.
Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Thích Hòa Âm lặng lẽ rời đi, biệt tích suốt hai năm trời.
Gần đây, giới quý tộc ở Felos Đế Đô đang xôn xao bàn tán: Cô út nhà họ Thích - Thích Hòa Âm đã trở về.
Trong ấn tượng của mọi người, vị tiểu thư này gầy gò, u ám, suốt ngày ru rú trong nhà. Ngoài cái danh "thiên tài" ra thì cô gần như là người vô hình trong những buổi tiệc tùng của giới thượng lưu.
Mãi cho đến hai năm trước khi cô đột ngột biến mất, cậu bạn thanh mai của cô - vị đại thiếu gia ngông cuồng của phủ Công tước - đã phát điên lên đi tìm. Hắn lật tung cả các bệnh viện lớn nhỏ cùng viện điều dưỡng trong và ngoài nước, gây ra một trận náo loạn chưa từng có.
Hai năm sau, vị tiểu thư ấy vừa về nước đã được Viện nghiên cứu Duy Lợi Tháp - nơi được mệnh danh là "Vương miện trí tuệ" của Đế quốc Felos - đặc cách mời làm nghiên cứu viên ngụy trang cấp S. Cô một bước trở thành chuyên gia trẻ tuổi nhất toàn cõi tinh tế trong lĩnh vực này.
Cái tên Thích Hòa Âm lập tức nổi như cồn, ai ai cũng biết.
Về nước, Thích Hòa Âm nhận được thư mời nhập học từ ngôi trường mơ ước. Chỉ là cô còn hai năm nữa mới tốt nghiệp, cần quay lại trường công học để bổ sung tín chỉ bị thiếu do nghỉ bệnh.
Tại trường công học quý tộc, Thích Hòa Âm gặp lại nữ chính năm xưa từng được mình giúp đỡ. Giờ đây, nữ chính đã khôi phục thân phận đại tiểu thư, trở nên tự tin, xinh đẹp và không còn dây dưa với bất kỳ nam chính nào trong sách nữa.
Thích Hòa Âm cũng gặp lại mấy vị thiếu gia "con cưng của trời" kia. Tiếp xúc rồi mới thấy, họ không hề xấu tính như trong truyện mô tả, ngược lại còn rất thân thiện và biết quan tâm bạn bè.
Rõ ràng, nhờ quyết định năm xưa của cô mà nam nữ chính trong cái thế giới đầy rẫy bi kịch này dường như đều đã trở lại bình thường.
Thích Hòa Âm rất hài lòng với kết cục này.
Những ngày tháng ở trường, cô vui vẻ đón nhận thiện ý từ nhóm nam nữ chính trong nguyên tác, duy trì mối quan hệ bạn bè hòa thuận với bọn họ.
Có điều... cô nàng thiên tài này lại khá chậm tiêu trong chuyện tình cảm.
Thế nên cô hoàn toàn không nhận ra, sau những lần tiếp xúc, ánh mắt của những kẻ kiêu ngạo kia (bao gồm cả nữ chính) dán chặt lên người cô ngày càng trở nên si mê và bệnh hoạn.
Dần dần... trở nên điên cuồng.
Lưu ý từ tác giả:
Nữ chính một lòng làm nghiên cứu, cực ngầu mà không tự biết.
Bối cảnh câu chuyện có nhiều thiết lập riêng, phần chính trị tham khảo chế độ quân chủ lập hiến.
Nam nữ chính đều có màu tóc và màu mắt đa dạng, xin hãy tưởng tượng họ như những nhân vật 2D rực rỡ.
Nữ chính nguyên tác không phải là người đồng tính, truyện thuần ngôn tình (BG).
Bệnh của nữ chính đã chữa khỏi, nhưng cơ thể vẫn còn yếu ớt (PWP).
Phong cách truyện kiểu cũ, tình tiết máu chó kinh điển, cảnh báo nam chính thuộc tầng lớp thượng lưu kiêu ngạo! Mạch truyện chậm nhiệt.
Nữ chính được vạn người mê, nam chính sạch cả về thể xác lẫn tinh thần. Kết thúc mở, không ép buộc độc giả phải chọn một người cụ thể, sẽ có nhiều phiên ngoại dành riêng cho từng nam chính.
【Toàn bộ câu chuyện đều do nữ chính nắm quyền chủ đạo trong tình cảm, các nam chính tự mình nỗ lực công lược, cạnh tranh gay gắt, không có tình tiết ngược đãi nhân vật chính.】
Tóm tắt một câu: Nhật ký thuần hóa thú dữ của thiên tài.
Thông điệp: Thế giới chính là quá trình tư duy của chúng ta.