Giới Thiệu Truyện
Tiêu Hiểu Hiểu – Tấn Lăng Công Chúa của Nam Lương – là một nàng công chúa phóng khoáng, không câu nệ lễ giáo, ham chơi, thích tự do. Vì lợi ích chính trị, nàng bị ép gả cho Tạ Huyên, Nhị công tử Trần Quận Tạ Thị – gia tộc vọng tộc đứng đầu thiên hạ, nổi tiếng thanh cao, quy củ và tài hoa bậc nhất Giang Tả.
Ban đầu, hai người sống trong cảnh đồng sàng dị mộng. Tạ Huyên coi thường tính cách "bao cỏ" của công chúa, lạnh nhạt, thậm chí dùng thân xác để trừng phạt. Tiêu Hiểu Hiểu cũng không cam lòng, thường xuyên cãi vã, chạy về Công Chúa Phủ tìm hoạn quan thanh mai trúc mã Nói Khanh tâm sự. Tuy nhiên, sau những lần mây mưa cuồng nhiệt, cả hai dần bị cuốn vào nhau. Tạ Huyên lộ rõ bản chất chiếm hữu mạnh mẽ, ghen tuông ngầm, trong khi Tiêu Hiểu Hiểu cũng bị dung mạo và tài năng của hắn chinh phục.
Câu chuyện xoay quanh hành trình từ cưới trước yêu sau, đầy mâu thuẫn, hiểu lầm, ghen tuông và hòa giải. Bên cạnh tình cảm vợ chồng là bối cảnh chính trị phức tạp: thế gia vọng tộc (Vương-Tạ) cùng hoàng quyền cộng trị, âm mưu triều đình, áp lực sinh con nối dõi. Qua những biến cố (tiệc tùng, tuần sát Giao Châu, mang thai, sinh nở), hai người học cách tin tưởng, che chở và yêu thương nhau sâu sắc.
Tạ Huyên từ một nam nhân thanh cao, sạch sẽ trở thành kẻ si tình, chiều chuộng vợ đến mức "dục vọng huân tâm". Tiêu Hiểu Hiểu cũng trưởng thành, biết cân bằng giữa tự do cá nhân và trách nhiệm gia tộc.
*Kết thúc:* Hai người hạnh phúc chung sống, sinh con, Tạ Huyên trở thành Tể tướng tài ba. Tiểu thuyết kết hợp ngọt ngào, drama thế gia với hàng loạt phân cảnh cao H đậm chất, khắc họa tình yêu cuồng nhiệt, chiếm hữu và chữa lành giữa hai cá tính trái ngược.