Giới Thiệu Truyện
Lâm Khả Hân, hoa khôi xinh đẹp, tài giỏi của Đại học Kinh tế phương Nam, vô tình nhặt được một chiếc điện thoại lạ. Từ đó, cô bị biến thành “nô lệ di động” thứ 8, phải tuyệt đối tuân theo mọi mệnh lệnh d//â//m đ//ã//n//g, nhục nhã từ “chủ nhân” bí ẩn qua điện thoại.
Cô bị ép mặc đồ khiêu d//â//m, nhét trứng rung, mang còng xích, dây trói đến thư viện, sân thể dục, bị hành hạ công khai giữa trường. Dần dần, Khả Hân nhận ra bản thân mang tố chất M (masochist) từ lâu, vừa tủi nhục vừa khoái cảm với những trò chơi biến thái.
Cô lần lượt đối mặt với nhiều nhân vật: Lý Cường (kẻ biến thái thầm mê cô), thầy giáo thể dục háo sắc, cô giáo Chu Lỵ (cũng có sở thích tự trói), và đặc biệt là Lý Lệ Lệ – nữ hoàng bắt nạt trường. Khả Hân bị nhục nhã, bị bắt lau nhà vệ sinh, trói buộc công cộng, nhưng cũng học cách phản kháng và dùng chính quy tắc trò chơi để trả thù Lý Lệ Lệ một cách tàn nhẫn.
Sau chuỗi ngày bị kiểm soát, hành hạ thể xác và tinh thần, Khả Hân cuối cùng gặp được chủ nhân thật sự – một người đàn ông tuấn tú. Ban đầu cô căm hận, nhưng dần nhận ra mình đã bị cuốn vào trò chơi chủ-nô này. Cô không chỉ chấp nhận mà còn chủ động bày tỏ tình cảm, tuyên bố sẽ mãi mãi là nô lệ của anh.
Câu chuyện kết thúc với việc Khả Hân tự nguyện chọn con đường nô lệ tình dục, chấp nhận sống trong sự ràng buộc và khoái lạc nhục nhã mà cô từng khao khát sâu thẳm. Tác phẩm khắc họa hành trình từ kháng cự đến hoàn toàn quy phục của một mỹ nữ thông minh, kiêu ngạo trước sức hút của BDSM và bản năng M.