Giới Thiệu Truyện
Từ khi còn là mầm non, phù dung đã được hoàng hậu tặng cho Thẩm Diễn lúc hắn là thái tử. Đóa hoa lặng lẽ chứng kiến tuổi thơ cô đơn của cậu, nở rộ chỉ mong được hắn ngắm nhìn. Sau nhiều năm biến cố, Thẩm Diễn bị phế truất, lưu đày biên ải rồi trở về làm hoàng đế lạnh lùng, thay đổi hoàn toàn.
Đóa phù dung hóa thân thành người, mang tên Tiểu Phù Dung, tìm đến bên hắn với tất cả sự ngây thơ, dịu dàng và tình yêu thuần khiết. Nàng trở thành Chiêu phi, kiên trì sưởi ấm trái tim băng giá của hoàng đế, đồng hành qua những lúc hắn đau khổ, ghen tuông và triều chính rối ren. Dù bị coi là yêu quái, thân thể ngày càng yếu vì là hoa tinh, nàng vẫn mang thai và sinh con cho hắn.
Cuối cùng, sau khi sinh hạ một tiểu công chúa, Tiểu Phù Dung lặng lẽ ra đi, dặn Thẩm Diễn chôn nàng nơi có ánh nắng. Thẩm Diễn dùng cả phần đời còn lại để chờ đợi ngày đóa phù dung nở trở lại.
Một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, bi thương và day dứt về sự hy sinh trọn đời của một đóa hoa dành cho người mình yêu.