Giới Thiệu Truyện
Ngày thành hôn với Cố Yến Tây, cả gia tộc hắn mang trọng tội. Ta theo hắn lưu đày đến Tây Bắc suốt ba năm, chưa từng một lời hối hận.
Duy chỉ có một điều tiếc nuối là lễ cưới năm ấy vẫn còn dang dở. Tây Bắc lạnh lẽo khổ cực, đến một đôi nến đỏ cũng chẳng tìm ra.
Chúng ta co quắp trong căn lều rách nát đầy gió lùa, hắn chỉ tay lên trời thề thốt:
"Nếu có ngày được nhìn thấy ánh mặt trời, ta nhất định sẽ vì A Cẩn mà trải lại mười dặm hồng trang."
Cuối cùng cũng đợi được đến ngày Thái tử kế vị, hắn được phục chức quay về kinh thành, rầm rộ chuẩn bị lễ cưới.
Thế nhưng, người lần này hắn muốn lấy lại là nàng biểu muội Phương Nghiên. Hắn nói:
"Nghiên Nghiên sắp chết rồi, ta phải hoàn thành tâm nguyện của muội ấy, nàng chịu thiệt thòi một chút, làm thiếp nhé."
Ngay đêm đó, ta gửi một bức thư vào cung. Thái tử đương triều từng nợ ta ba lời hứa, giờ đây vẫn còn lại một cái cuối cùng.