Giới Thiệu Truyện
Sinh nhật con gái, lúc chia bánh, con bé chọn miếng to nhất đưa cho chồng tôi.
“Còn mẹ, con để dành cái cuối cùng nha.”
Nó chỉ vào tôi rồi cười, sau đó cắt thêm hai miếng đưa cho ba mẹ chồng.
Đến lượt tôi thì chỉ còn một miếng rất nhỏ, trên đó có nửa quả dâu.
“Dâu để ba ăn.” – chồng tôi há miệng chờ sẵn.
Con bé đút miếng dâu cho anh ta, rồi quay sang tôi bảo:
“Chỉ khi ba không có ở nhà thì con mới chơi với mẹ thôi!”
Mọi người ở đó đều cười ầm lên, tôi cũng cười theo.
Dù sao… đây cũng là lần cuối tôi mừng sinh nhật cùng con bé.
Nó còn chưa biết, ngày nó khóc sẽ đến rất sớm thôi.
...