Giới Thiệu Truyện
Thạch Miêu Tĩnh – cô gái xinh đẹp, ngây thơ, hướng nội và tự t//i – chuyển trường đến một ngôi trường trung học ở vùng núi xa xôi sau khi cha mẹ ly hôn. Ngay ngày đầu, cô bị cô bạn cùng bàn Vạn Vạn sờ soạng công khai trong giờ học. Tối đó, giáo viên chủ nhiệm Hoắc Bằng – một tên biến thái – cùng lớp trưởng Tô Nam chuốc thuốc kích dục cho Miêu Tĩnh, cưỡng hiếp và quay video để uy hiếp cô trở thành nô lệ tình dục.
Mỗi ngày tan học, Miêu Tĩnh buộc phải đến nhà Hoắc Bằng “tự học buổi tối”. Cô bị huấn luyện tình dục tàn bạo, từ phá thân, súc ruột, chơi hậu môn, dùng đồ chơi tình dục, treo trói, roi da, châm kim, đến bị nhốt chung trong mật thất với Tô Nam. Hoắc Bằng không ngừng ngược đãi cả hai để thỏa mãn dục vọng bệnh hoạn.
Trong quá trình bị tra tấn, Tô Nam dần sinh tình cảm thật sự với Miêu Tĩnh. Cậu hối hận vì đã từng tham gia hại cô và lén nhắn tin cho Vạn Vạn cầu cứu. Vạn Vạn ban đầu do dự vì ghen tị, nhưng cuối cùng vẫn dũng cảm báo cảnh sát.
Cảnh sát Lục Nhiên điều tra, đột kích mật thất và cứu được hai người. Hoắc Bằng bị bắt, vụ án phanh phui, nhiều nạn nhân cũ tố cáo khiến hắn bị kết án tử hình.
Sau khi bình phục, Miêu Tĩnh và Tô Nam trở thành tình nhân. Họ cùng thi đỗ Đại học T danh tiếng ở thành phố, chuyển đến sống chung với ba Miêu Tĩnh và bà nội Tô Nam. Dù từng trải qua ác mộng, cả hai vẫn yêu thương, che chở lẫn nhau, cùng nhau học tập và xây dựng tương lai hạnh phúc.
Truyện kết hợp yếu tố ngôn tình, ngược tâm, hắc ám, tình dục nặng và HE (happy ending) sau khi công lý được thực thi.