Giới Thiệu Truyện
Mặc dù biết rõ rằng nếu thành thân với biểu ca, sau này ta cũng chỉ có kết cục là hòa ly, ta vẫn cứ nôn nóng muốn gả cho hắn.
Chỉ bởi vì hắn là nam chính trong truyện, còn ta lại là nữ phụ độc ác.
Sau này khi hòa ly, hắn với thân phận tân đế, sẽ cùng ta thương lượng, để ta tự mình cuốn gói rời đi, điều kiện thì tùy ta nêu ra…
Ta nghiêm túc hoàn thành vai diễn nữ phụ độc ác, làm chất xúc tác cho tình cảm giữa hắn và nữ tử xuyên không.
Ngày nào ta cũng mắng họ không ngừng.
Thế nhưng, sắp đến ngày được phong làm hậu rồi, mà hắn vẫn chẳng nhắc đến chuyện hòa ly.
Ta cuống lên, đành nói:
“Muốn hòa ly cũng được, nhưng phải phong ta làm Trưởng công chúa, ta còn muốn cả thị vệ của huynh nữa!”
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt đầy nguy hiểm, một tay bóp c.h.ặ.t cổ ta:
“Muốn hòa ly à? Mơ đi.”
“Người đâu, vương phi phát điên rồi, nhốt lại cho ta.”