Giới Thiệu Truyện
Thái tử phi ham chơi, nữ cải trang nam đánh thắng đài tỉ võ kén rể của ta, còn thề thốt hứa hẹn hôn sự với ta.
Nhưng sau đó lại trì hoãn không đến rước dâu, khiến ta trở thành trò cười cho cả thành.
Sau khi biết được thân phận của ả, ta đến Đông Cung đòi lẽ phải, ả lại thản nhiên giễu cợt:
"Dù ta là nữ tử, ngươi nhìn trang phục và khí độ này ắt cũng phải biết ta xuất thân từ thế gia quý tộc."
"Hạng nữ tử giang hồ thấp hèn như ngươi còn vọng tưởng gả vào nhà quyền quý? Chẳng nhìn lại xem mình là thân phận gì!"
Ta nhục nhã phẫn uất rời đi, lại phát hiện trong trà bị hạ độc.
Võ công tạm thời biến mất, ta bị ả nhốt chung một chỗ cùng đám dâm tặc.
"Còn mặt mũi tìm đến tận cửa? Đã thèm khát nam nhân như vậy, ta để ngươi hưởng thụ cho đủ!"
Bị lăng nhục đến chết, thế gian lại chỉ lưu truyền giai thoại Thái tử phi phong lưu tuấn mỹ, đến mỹ nhân giang hồ cũng phải vì nàng mà xiêu lòng.
Sống lại một đời, ta quay về thời điểm ả vừa đánh thắng lôi đài, đương lúc được chúng nhân sùng bái, xuân phong đắc ý.
Ta tung người nhảy lên lôi đài, một cước đá bay ả ta, khiến ả đứt đoạn gân cốt, miệng trào máu tươi.
"Phế vật! Đến một chiêu của ta còn không đỡ nổi mà đòi thắng lôi đài, chẳng nhìn lại xem mình có trình độ gì!"