Giới Thiệu Truyện
Năm thứ bảy của thời mạt thế, tôi chính thức biến thành một con tang thi.
Giữa đám xác sống vật vờ, tôi cũng đang ra sức nhe răng múa vuốt, gào rống những âm thanh vô nghĩa để góp vui cho đúng điệu. Đúng lúc ấy, tôi đụng mặt Ứng Tuân - bạn trai cũ của mình.
Giờ phút đó, trông tôi nhếch nhác vô cùng, cả người bê bết máu me, chẳng còn chút hình người. Ngược lại, Ứng Tuân vẫn giữ nguyên vẻ cao quý, thanh sạch như ngày nào. Anh ta đang ân cần đứng cạnh cô bạn gái mới, nhìn tôi bằng ánh mắt nhíu chặt đầy chán ghét. Giọng nói thốt ra không giấu nổi vẻ mỉa mai:
"Kỳ Nguyện, ngay cả khi làm tang thi mà cô cũng lôi thôi lếch thếch thế này sao?"
Cái vẻ khinh khỉnh ấy khiến tôi tức đến mức... bừng tỉnh cả ý thức. Đang từ một con quái vật vô tri, tôi nhảy dựng lên mắng thẳng mặt:
"Ứng Tuân, đồ tồi không biết xấu hổ! Tôi vừa mới biến thành tang thi chưa được bao lâu, anh đã kịp có người mới rồi đấy à?"
Ứng Tuân sững sờ. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi một hồi lâu, rồi đột nhiên như vỡ lẽ, thản nhiên buông một câu:
"Không ngờ cô lại yêu tôi sâu đậm đến thế. Đã thành tang thi rồi mà vẫn còn vương vấn không quên."
Mãi về sau tôi mới nhớ lại được tất cả.
Thì ra, tôi từng là dị năng giả mạnh nhất của Chính phủ. Còn anh ta, người bạn thanh mai trúc mã, người bạn trai cũ đáng ghét kia, chính là nghiên cứu viên phụ trách riêng cho tôi.
link gốc:https://www.zhihu.com/question/640088740/answer/94134551526