Giới Thiệu Truyện
Sau khi tìm lại được đứa em trai thất lạc, tính cách của nó đã thay đổi rất nhiều, khi tôi tát nó thì nó không còn quấn quýt lấy tôi nữa, thậm chí còn muốn đánh trả.
Tôi tức đến mức lại tặng nó hai cái bạt tai rõ kêu và quát: “Bà nội mày! Bà nội mày! Mày muốn chết à?"
Đang đánh nó thì dòng bình luận hiện lên:
"Ha ha ha, công tử ngỗ ngược vừa trốn khỏi nhà Thái tử gia Kinh thành, đang lang thang trên đường, chuẩn bị nhận mấy tên côn đồ làm đại ca thì không hiểu sao lại bị nữ chính "bắt cóc" lôi về nhà."
"Một cái bạt tai đánh tan giấc mơ làm xã hội đen tóc vàng hoe."
"Không nói nhiều nữa, nữ chính mau đi chữa bệnh mù mặt của cô đi."
“Còn không biết bây giờ đứa em trai đáng thương đang nhặt rác để lấp bụng ở đâu nữa."
Tôi: "?"