Giới Thiệu Truyện
[Ngọt sủng + Chỉ sủng duy nhất + Ấm áp điền văn + Nữ chính mềm mại đáng yêu]
Đào Hoa bị từ hôn, trong lúc xấu hổ phẫn uất, nàng đã nhảy sông. Không ngờ, lại được một gã hán tử thô kệch đi ngang qua cứu sống. Y phục bị nước làm ướt, gã hán tử thô kệch khi cứu nàng còn chẳng biết đặt mắt vào đâu. Vì danh tiếng của nàng, hôm sau gã hán tử đã đến nhà cầu hôn, Đào Hoa đẫm lệ gả đi.
Cứ tưởng gả cho hắn sẽ phải chịu khổ, nào ngờ gã này lại biết thương người hơn ai hết. Ban ngày hắn đốn củi nấu cơm, ban đêm hắn giặt y phục, vẻ ngoài thô kệch nhưng nội tâm dịu dàng. Hơn nữa, mỗi lần nàng gần gũi hắn, Đào Hoa lại gặp may mắn một lần. Chưa đầy ba ngày, Đào Hoa đã bị chiều đến hư, trong lòng nghĩ nhất định phải đối xử tốt với hắn gấp bội, không chỉ vậy, nàng còn muốn sinh con cho hắn!