Giới Thiệu Truyện
Tháng thứ ba khi sinh con, Giang Thời Tự cuối cùng cũng đưa lựa chọn giữa và bạch nguyệt quang của , miễn cưỡng chấp nhận cưới . Tất cả đều nghĩ rằng, yêu Giang Thời Tự đến mức thể dứt , và chắc chắn sẽ bỏ lỡ cơ hội " quý nhờ con". Thế nhưng, từ chối hôn ước, từ bỏ con trai, và một rời . Giang Thời Tự chẳng hề bận tâm, hờ hững với bạn bè: "Chỉ là giở trò nũng thôi. Để cưới , cô còn chẳng tiếc chọc thủng bao cao su, thể dễ dàng buông tay?" Không một ai ngờ , rời của , là năm năm. Ngày gặp , đang cùng chồng tham dự tiệc mừng thọ của một vị trưởng bối, bỗng nhiên một bé xa lạ chặn đường. Nó ôm chầm lấy , đầu gọi về phía : "Cha, con tìm ! Tối nay cha cần ôm ảnh mà nữa!" Lòng như bóp nghẹt, ngẩng đầu lên liền đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Giang Thời Tự.
==================================================