Giới Thiệu Truyện
Huyền Huyễn - Song Khiết - Vả Mặt - Cường Cường
Khương Tước xuyên vào một tiểu thuyết tu tiên, trở thành nữ phụ ác độc — kết cục thảm hại, lại còn là bia đỡ đạn chính hiệu để làm nền cho nữ chính.
Nữ chính thanh lãnh thoát tục, còn nàng… cũng là nữ.
Nữ chính thiên phú dị bẩm, nàng chỉ có mỗi một cái mạng.
Nữ chính người theo đuổi đông như mây, nàng đến tay đàn ông còn chưa từng chạm.
Bi thảm hơn cả là: ngày vừa xuyên sách cũng chính là ngày chết. Bốn nam chính tề tựu tại hình đường, ai nấy đều muốn lấy mạng nàng.
Để sống sót, Khương Tước bất chấp tất cả — uy hiếp, dụ dỗ, ôm đùi cầu sinh, cứng rắn mở ra một con đường “lệch chuẩn” giữa tông môn toàn thánh mẫu.
Đi mãi đi mãi, không ngờ lại vô tình trở thành đoàn sủng.